Thông báo mới! TOP SHARE

Đoạn văn kể buổi diễn xiếc em đã xem - mẫu 31

Top 31 trong Top 45 đoạn văn kể về buổi diễn xiếc em đã xem hay nhất lớp 3.

by Chè 01-08-2023

Tuần qua, em được mẹ cho đi xem biểu diễn xiếc tại rạp xiếc của thành phố. Hôm ấy là cuối tuần nên mới 7h tối mà rạp đã rất đông. Từ người lớn cho tới trẻ con, ai cũng có khuôn mặt vui tươi. Lộ rõ vẻ hào hứng nhất là những bạn ở độ tuổi của em. 8h buổi biểu diễn bắt đầu với lời khai mạc của bác trưởng đoàn Xiếc. Sau đó, mở màn là phần tung hứng và thăng bằng trên con lăn. Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, đôi chân khéo léo và đôi mắt tinh anh của các cô chú nghệ sĩ khiến ai cũng trầm trồ. Tiết mục đu dây trên không trung cũng thật ấn tượng. Một chị chắc cũng chỉ hơn em vài tuổi, được tung từ dây bên này qua bên kia mà không cần dây hay dụng cụ bảo vệ. Nhưng ấn tượng nhất với em là màn nuốt kim và dao lam. Trước khi tiết mục diễn ra, bác trưởng đoàn đã cảnh báo đây là tiết mục rất nguy hiểm, không ai được phép làm theo hay học dưới mọi hình thức. Quả thật, tiết mục khiến cả khán phòng không rời mắt. Mỗi lần một chiếc kim được nuốt xuống bụng là một lần người xem nín thở, rồi lại thở phào khi chiếc kim ấy được lấy ra. 9h30, buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng hò reo nồng nhiệt từ khán giả. Em cùng mẹ ra về trong sự thích thú và tiếc nuối.

Tears in Heaven