Thông báo mới! TOP SHARE

Đoạn văn kể buổi diễn xiếc em đã xem - mẫu 13

Top 13 trong Top 45 đoạn văn kể về buổi diễn xiếc em đã xem hay nhất lớp 3.

by Chè 01-08-2023

Tuần vừa rồi, huyện em có một đoàn xiếc về biểu diễn. Em cảm thấy vô cùng háo hức vì sẽ được bố cho đi xem. Đây là buổi biểu diễn cuối cùng, ngày mai đoàn sẽ lên đường đi huyện khác. Khi đến nơi thì buổi biểu diễn mới bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là “xiếc mô tô”. Sân khấu xiếc mô tô chỉ chứa được khoảng trăm người trở lại. Khách đã đứng thành vòng tròn quanh sân khấu. Bỗng nhiên, em thấy sân khấu rung lên, rồi trục xoay chuyển động cả các khối tròn hình thì như cái giống quay nhanh dần. Và bỗng nhiên ba chiếc mô tô từ đáy giếng rồ ga, bay vọt lên theo thành giếng. Hai nghệ sĩ trẻ nam và một nghệ sĩ nữ, tay cầm lái, tay đưa ra vẫy chào khán giả, miệng cười tươi như hoa. Họ lượn lên, lượn xuống không khác gì những cánh chim chao liệng trong không trung. Sau đó, em cũng được xem rất nhiều tiết mục khác như người đi trên dây thép, khi đi xe đạp, xiếc đu quay... Với em, tiết mục nào cũng thú vị, cũng hấp dẫn.

Tears in Heaven