Thông báo mới! TOP SHARE

My Boyfriend Is Type-B - Bạn trai tôi nhóm máu B (2005)

Top 12 trong Top 26 phim rom-com Hàn Quốc hay nhất đi cùng năm tháng thanh xuân người yêu phim.

by Hướng Minh 16-11-2020

Trailer phim Bạn trai tôi nhóm máu B

Ở Hàn Quốc, có một thời gian các quan điểm về nhóm máu và tính cách được khai thác, mổ xẻ rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cùng các sản phẩm giải trí và phim ảnh cũng không nằm ngoại lệ. Có rất nhiều quan điểm được đưa ra, trong đó nổi bật là quan điểm cho rằng các chàng trai có nhóm máu B thường xấu tính, ích kỷ, đồng bóng, là mẫu hình đàn ông phụ nữ không nên hẹn hò, bên cạnh đó còn có một lập luận nữa là các cô gái có nhóm máu A sẽ có tính cách nhút nhát, và họ không nên hẹn hò với những người đàn ông có nhóm máu B vì có thể sẽ khiến anh ta trở thành một tên khốn. Đó chính là lý do để cho bộ phim điện ảnh My Boyfriend Is Type-B - Bạn trai tôi nhóm máu B ra đời. 

Cặp đôi chính của bộ phim là Ha Mi (Han Ji Hye) và Young Bin (Lee Dong Gun). Ha Mi là cô sinh viên đại học hay mơ mộng và tin tưởng vào định mệnh cũng như tình yêu đích thực. Cô tình cờ gặp được Young Bin và yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng định mệnh trớ trêu thay, Young Bin là một chàng trai nhóm máu B, còn Ha Mi mang nhóm máu B. Trong suốt quá trình hẹn hò, dù Young Bin luôn tỏ ra là một chàng trai cưng chiều người yêu với những món quà dành cho bạn gái Ha Mi với tần suất liên tục, nhưng bên cạnh đó, Young Bin cũng bộc lộ những mặt xấu trong tính cách của mình. Ha Mi thực sự không thể chịu đựng được sự xấu tính ấy nên quyết định chia tay Young Bin. Đến lúc này, Young Bin mới nhận ra mình đã đánh mất người mình yêu nhất và anh quyết định theo đuổi lại Ha Mi.

Tại thời điểm ra mắt, bộ phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả, và đã đạt mức doanh thu 10 triệu USD, gấp 4 lần mức chi phí sản xuất là 2,5 triệu USD khi công chiếu tại Hàn Quốc.

Tears in Heaven