Thông báo mới! TOP SHARE

The Man of the Vineyard - Chàng trai vườn nho (2006)

Top 16 trong Top 26 phim rom-com Hàn Quốc hay nhất đi cùng năm tháng thanh xuân người yêu phim.

by Hướng Minh 16-11-2020

Nhạc phim The Man of the Vineyard

Thay vì lấy bối cảnh đô thị ồn ào, náo nhiệt, Chàng trai vườn nho đưa người xem trở về làng quê thanh bình, với những cánh đồng nho trải dài bất tận cùng những người nông dân chân chất, mộc mạc với cuộc sống bình dị.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của nhà văn Kim Rang, nhân vật chính là Lee Ji Hyun (Yoon Eun Hye), một cô gái coi tiền bạc là tiêu chuẩn của mọi thứ trong cuộc sống và là mục đích sống duy nhất nhưng không liều mạng kiếm tiền, luôn ấp ủ giấc mơ mở một hãng thời trang cho riêng mình. Giữa lúc đang kẹt tiền vốn để hiện thực hóa ước mơ, cô nhận được lời đề nghị từ một người họ hàng tên Lee Byung Dal (Lee Soon Jae), một ông lão sống cả cuộc đời với ruộng đồng, làng mạc, ông hứa sẽ cho cô thừa kế đất đai nếu cô chịu về quê sinh sống và làm việc tại vườn nho của ông trong vòng một năm. Với một cô gái sống ở Seoul xa hoa, tráng lệ nhiều năm và có phong cách sống rất sành điệu như Ji Hyun, cô đã thẳng thừng từ chối thế nhưng mẹ cô lại cằn nhằn quá nhiều và cho rằng ước mơ của cô thật viển vông nên Ji Hyun đã quyết định nhận việc. Cô dự định sẽ không sống lâu dài ở quê mà chỉ cần trở thành người thừa kế  rồi bán đi vườn nho lấy tiền vốn mở công ty thời trang. 

Mọi chuyện tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại đầy thách thức với một cô gái thành thị như Ji Hyun. Cô đã phải rất vất vả để làm quen với công việc của một nông dân cũng như thích ứng với cuộc sống dân dã nơi thôn quê, chưa kể, cô còn đụng độ anh chàng nông dân phụ việc tại vườn nho Jang Taek Ki (Oh Man Seok), một người có bề ngoài cục mịch, tính tình có phần cục cằn. Thế nhưng trải qua rất nhiều chuyện, Ji Hyun dần hoà hợp với cuộc sống ở nông thôn, mở lòng với những người dân nơi đây và dần phải lòng anh chàng nông dân đáng ghét Jang Taek Ki. Xuyên suốt bộ phim không chỉ đề cập đến tình yêu mà tác giả câu chuyện còn gửi gắm đến những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, rằng tiền bạc không phải là tiêu chuẩn duy nhất của cuộc sống, vẻ đẹp tâm hồn mới chính là chất keo tốt nhất để gắn kết mọi người với nhau.

Tears in Heaven