Thông báo mới! TOP SHARE

My Tutor Friend - Cô bạn gia sư (2003)

Top 5 trong Top 26 phim rom-com Hàn Quốc hay nhất đi cùng năm tháng thanh xuân người yêu phim.

by Hướng Minh 16-11-2020

Trailer vui nhộn của Cô bạn gia sư

Cô bạn gia sư là bộ phim có kịch bạn dựa trên một câu chuyện có thật của một nữ sinh viên chuyên ngành Văn học Anh tên Choi Soo Wan, cô đã đăng tải một bài viết lên đến 2000 từ lên Internet kể lại trải nghiệm khi làm gia sư cho một cậu bạn cùng tuổi nhưng vẫn đang học trung học năm cuối. Câu chuyện đó đã được biên kịch Park Yeon Seon và đạo diễn Kim Kyung Hyung đưa lên màn ảnh rộng, và đây cũng chính là bộ phim đầu tay của họ.

Câu chuyện kể về cặp đôi gia sư - học sinh cùng tuổi Choi Soo Wan (Kim Ha Neul) và Kim Ji Hoon (Kwon Sang Woo). Trong khi Soo Wan đã là sinh viên đại học năm hai thì Ji Hoon vẫn đang học lại năm cuối trung học. Mẹ Soo Wan mở một tiệm gà rán, để phụ giúp cho gia đình, cô thường nhận dạy kèm cho các em nhỏ nhưng cô thường bị cho nghỉ việc vì đánh học sinh. Khi đang tìm việc dạy kèm thì mẹ cô có một người bạn giàu có đang cần tìm một gia sư cho cậu con trai ngỗ nghịch vượt qua kì thi tốt nghiệp trung học, và người đó chính là Kim Ji Hoon. Mức lương mẹ Ji Hoon đưa ra đủ để Soo Wan trả tiền học phí cho toàn bộ các học kỳ còn lại nên cô đã đồng ý nhận việc. 

Về phần Ji Hoon, đang phải đứng trước nguy cơ bị đưa trở lại sang Mỹ sau một loạt rắc rối đã gây ra khi vừa chuyển đến trường mới - Trung học Soo Rim: gây chiến với tên đầu sỏ trong trường là Lee Jong Soo (Gong Yoo), đánh nhau với một thành viên của một băng đảng trong trường vì em trai Se Hoon bị đổ tội ăn trộm và được bạn gái Jong Soo là Yang Ho Kyung (Kim Ji Woo) để mắt. Ji Hoon ngoài việc học hành dở tệ và hay gây rối thì anh chàng là một người tốt bụng. Từ nhỏ Ji Hoon đã được bố mẹ anh đưa sang Mỹ để học nên quan hệ của anh với họ khá là căng thẳng. Ông Kim Bong Man (Oh Seung Geun) - cha của Ji Hoon đe dọa anh chàng nếu còn tiếp tục bị điểm kém và đánh nhau thì sẽ cho đi Mỹ. Và anh chàng phá phách Ji Hoon cần phải đạt được ít nhất là 50 điểm trong bài kiểm tra giữa kỳ để qua ải, một nhiệm vụ bất khả thi dành cho Ji Hoon và cả cô nàng gia sư Choi Soo Wan. 

Vì khoản lương hậu hĩnh mà mình sẽ nhận được, Soo Wan dùng hết tâm sức để dạy dỗ cậu học sinh ngỗ nghịch Ji Hoon dù anh chàng liên tục cư xử thô lỗ với cô. Mối quan hệ giữa họ cũng dần được cải thiện, Ji Hoon cũng dần chịu khó học và đã đạt được 50,1 điểm cho bài thi giữa kì. Trước đó, Soo Wan có hứa với Ji Hoon nếu anh hoàn thành được nhiệm vụ được bố mình giao, cô sẽ khiêu vũ trong dạ hội ở trường đại học. Dù còn chút ngại ngùng nhưng Soo Wan đã được mọi người cổ vũ nhiệt tình, lúc này, Ji Hoon chợt nhận ra tình cảm của mình khi cảm thấy vô cùng ghen tị và tức tối với những chàng trai đang nhìn Soo Wan khi cô bước lên sân khấu. Sau đêm hôm đó, Ji Hoon đã có một loạt hành động thể hiện rõ tình cảm của mình, nhưng Soo Wan thì vô tình làm tổn thương anh khi nói không hẹn hò với học sinh trung học. Cuối cùng, khi Ji Hoon đang gặp nguy hiểm khi phải đương đầu với nhóm người của Jong Soo và Ho Kyung, Soo Wan đã cứu anh và hai người đã có một kết thúc hạnh phúc.

Với nội dung và mô típ mới lạ, bộ phim đã đạt được thành công rất lớn ở nhiều nước, tại Hàn Quốc, bộ phim đã đứng đầu phòng vé trong năm tuần liên tiếp và bán được 4.809.871 vé, trở thành bộ phim điện ảnh có lượt vé bán chạy thứ ba trong năm 2003.

Tears in Heaven