Thông báo mới! TOP SHARE

My Daughter, Geum Sa Wol (2015 – 2016)

Top 40 trong Top 42 Bộ Phim Báo Thù Hay Nhất Hàn Quốc.

by Hướng Minh 15-06-2021

Trích đoạn phim

Shin Deuk Ye (Jeon In Hwa) là con gái duy nhất của Shin Ji Sang (Lee Jung Kil), chủ tịch của một tập đoàn xây dựng lớn. Cuộc đời Shin Deuk Ye tưởng chừng sẽ không phải gặp bất cứ sóng gió nào cho đến khi vị hôn phu của cô là Oh Min Ho (Park Sang Won) bị vu cáo là người biển thủ công quỹ của tập đoàn. Ngay sau đấy, công ty xây dựng của gia đình Deuk Ye cũng gặp sóng gió đến suýt chút nữa thì đi đến bờ vực phá sản khiến bố cô đột ngột ngã bệnh vì quá sốc, thế nhưng, ngay lúc đó, Kang Man Hoo (Son Chang Min), một người bạn của cô và Min Ho lại ra tay cứu giúp và trở thành chủ nhân mới của công ty. Số phận đưa đẩy khiến cô phải kết hôn với Kang Man Hoo như một sự trả ơn và từ một cô tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa, nay Deuk Ye phải sống cam chịu dưới sự kiểm soát của Kang Man Hoo và sự đày đọa đến mức vô ly của bà mẹ chồng tai quái.

Một ngày kia, khi Min Deuk Ye phát hiện được mọi chuyện đều là do Kang Man Hoo sắp đặt để hủy hoại gia đình mình nên cô quyết định tìm cách trả thù hắn. Cô âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội của hắn, gom góp tài sản cho riêng mình và thậm chí là sinh một đứa con ngoài giá thú với Oh Min Ho để đứa bé sau này là người thừa kế của mình khi cô đòi lại được công ty.

Mọi chuyện Deuk Ye lặng lẽ làm tưởng chừng không ai biết nhưng khi cô để con gái mình là Hye Sang (ghép từ tên bố mẹ Deuk Ye) trước cổng cô nhi viện thì mẹ chồng cô đã phát hiện ra và trùng hợp thay, một đứa bé gái khác bằng tuổi Hye Sang cũng được mẹ đưa đến cổng cô nhi viện. Đứa bé đến sau đó chính là con gái của viện trưởng cô nhi viện thì mẹ chồng Deuk Ye đã tráo đổi hai đứa trẻ với nhau. Và từ đây, một cơn cuồng phong bắt đầu nổi lên khi đứa bé bị tráo đổi với con gái của Deuk Ye biết được thân phận thực sự của mình và không cam tâm chỉ là con gái của viện trưởng cô nhi viện.

Tears in Heaven