Tóm tắt phim Bẫy phụ huynh, bộ phim nói về tình yêu và gia đình. Hai chị em sinh đôi đã lớn lên mà không biết đến sự tồn tại của người kia cho đến một ngày cả hai gặp nhau trong trại hè. Hai chị em quyết định hàn gắn bố mẹ lại để chúng có thể sống cùng đầy đủ cả bố cả mẹ. Liệu họ có thể hàn gắn được đôi vợ chồng đã xa nhau từng ấy năm?
Lindsay Lohan đóng một lúc hai vai chị em sinh đôi trong phim Bẫy phụ huynh. Nguồn: Ngoisao
Xem trailerThông tin chung
-
Điểm IMDb:
6,5/10
-
Đạo diễn:
Nancy Meyers
-
Diễn viên:
Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha Richardson
-
Quốc gia:
Mỹ
-
Năm
1998
-
Thời gian ra rạp:
29/7/1998(Việt Nam)
-
Thời lượng:
2h8m
- Loại phim:
- Thể loại:
Tóm tắt phim
Vốn dĩ có một người chị người em sinh đôi giống hệt mình, vậy mà hai cô bé Hallie và Annie lại không hề biết đến sự tồn tại của người kia.
Nick và Elizabeth cũng như bao cặp đôi khác yêu nhau và cưới nhau, họ có được một cặp thiên thần rất đáng yêu. Nhưng rồi vì nhiều lí do mà họ chia tay và quyết định mỗi người nhận nuôi một người con. Annie theo mẹ về Anh còn Hallie theo bố đến California.
Vào năm 11 tuổi, vô tình cả hai tham gia một trại hè, nơi mà trong 2 tháng những đứa trẻ sẽ xa bố mẹ của chúng và học cách tự lập. Hallie và Annie thi đấu kiếm với nhau trong khi đeo mặt nạ, khi bỏ mặt nạ ra tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì hai cô bé giống hệt nhau. Nhưng cả Hallie và Annie đều không nghĩ gì nhiều và tiếp tục buổi trại hè. Tối hôm đó Hallie đã chơi xấu Annie bằng cách lén lấy hết quần áo của Annie khi cô bé nhảy xuống hồ bơi vì thua cá cược.
Annie đã trả thù Hallie bằng cách đem hết giường và đệm của phòng Hallie lên mái nhà. Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết, đến tối Hallie cùng các bạn lẻn vào phòng Annie và đặt bẫy khắp phòng Annie. Hậu quả là sáng hôm sau cô giáo kiểm tra đã dính trọn bẫy của Hallie bày ra. Hai đứa trẻ nghiễm nhiên bị phạt tách biệt với các bạn ở trại hè.
Hai cô bé ở chung một phòng, dần dần chúng bắt đầu nói chuyện với nhau, kể với nhau về gia đình của mình và sở thích. Chúng có rất nhiều điểm chung về sở thích, và thật ngạc nhiên chúng cũng có cùng ngày sinh. Và rồi chúng cho đối phương xem bức ảnh duy nhất mà chúng có về bố và mẹ của người kia, hai mảnh ghép của bức ảnh ghép lại khớp với nhau đến từng chi tiết. Hallie và Annie ôm lấy nhau khi phát hiện người kia chính là chị em sinh đôi của mình.
Hallie và Annie quyết định kết thúc trại hè sẽ tráo đổi thân phận cho nhau, như vậy thì Hallie sẽ được gặp mẹ và đổi lại Annie được gặp bố. Hai đứa trẻ đã bị tách nhau ra từ khi còn rất bé nên chúng khao khát được gặp bố và mẹ đến nhường nào. Hallie tóc ngắn nên Annie đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình, Annie xỏ lỗ tai nên cô bé Hallie cũng phải cắn răng chịu đau để Annie xỏ lỗ tai cho mình. Giờ thì hai cô bé có vẻ ngoài giống hệt đến khó mà phân biệt được.
Trại hè kết thúc, sau khi dặn dò đối phương về các thành viên khác trong gia đình, cũng như thói quen cách cư xử sao cho giống, hai chị em chia tay nhau trở về với bố và mẹ. Mọi thứ đều rất lạ lẫm với cả hai cô bé, cả Hallie và Annie đều rất xúc động khi nhìn thấy người bố/người mẹ mà cả hai chưa từng gặp mặt. Hallie thích thú khi được đi dạo cùng mẹ và đến studio chụp hình cô dâu cùng mẹ. Annie cũng rất thích được nói chuyện cùng bố, cô bé mơ ước được gọi tiếng “bố” từ rất lâu.
Hallie liên tục gọi ý cho mẹ nói về bố, cảm nghĩ của mẹ như thế nào về bố. Còn Annie cũng cố gợi ý cho bố nói về mẹ để xem bố còn tình cảm với mẹ không. Nhưng điều hai cô bé không hề tính trước là bố đang có người tình nhưng theo lời dì thì cô ấy không hề yêu bố. Annie và Hallie liên lạc liền với nhau và Annie muốn tráo đổi lại thân phận vì chỉ có Hallie mới có thể ngăn được bố cưới người vợ khác. Nhưng Hallie nuối tiếc vì mới ở với mẹ được 1 ngày nên chưa muốn tráo đổi lại, liền giả vờ điện thoại bị mất sóng và dập máy.
Ở bên này bố cố nói chuyện với Annie về việc sẽ cưới người phụ nữ bố đang quen, Annie cố trốn tránh nhưng rồi cũng không tránh được mãi. Annie cầu cứu Hallie và nói chỉ còn 2 tuần là bố sẽ cưới người phụ nữ kia. Hallie chỉ còn cách thú nhận với mẹ rằng cô bé không phải Annie, và rồi bố mẹ buộc phải gặp lại nhau để tráo đổi lại hai đứa bé. Mẹ đã 11 năm không gặp lại và liên lạc với bố, nên mẹ trở nên căng thẳng và hồi hộp chuẩn bị cho cuộc gặp.
Hallie và Annie đã sắp xếp một cuộc hẹn cho bố mẹ đồng thời cũng có sự có mặt của cô người tình của bố. Mẹ vì muốn có can đảm trong cuộc gặp mặt này nên đã uống rượu đến mức say mèm. Trong lúc bố đi cùng người tình, cả zhallie và Annie đã lén cùng gặp mẹ, nói cho mẹ biết bố sắp kết hôn và nếu bố gặp mẹ thì bố sẽ thay đổi ý nghĩ. Nhưng mẹ không cho là vậy, mẹ không thể xen vào giữa bố với người tình.
Rồi đột nhiên bố nhìn thấy mẹ và Hallie đang ở cùng Annie, lúc này bố mới biết rằng Annie đã ở cùng mình sau chuyến trại hè chứ không phải Hallie. Hallie và Annie sắp xếp một bữa ăn gia đình trên một chiếc thuyền, nơi kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau của đôi vợ chồng. Cả hai cố tạo ra một không gian lãng mạn nhất cho người ôn lại kỉ niệm xưa. Hai người đã nói chuyện về lí do ngày trước hai người rời xa nhau, đều là những bồng bột tuổi trẻ, nhưng đã là chuyện quá khứ nên dù có hối tiếc thì họ cũng khó có thể nối lại tình xưa.
Hallie và Annie chưa bỏ cuộc, hai cô bé lấy lí do để có thể đi cắm trại cả gia đình, nhưng vì sự có mặt của người tình của bố xen vào nên mẹ đã nhường cho bố và hai cô bé đi cùng. Hallie và Annie làm rất nhiều trò chơi chơi xấu người tình của bố, khiến cô ta tức điên lên. Chiêu cuối cùng của hai cô bé là nửa đêm lôi chiếc túi đệm hơi của cô người tình thả trôi trên hồ nước.
Cô ta không thể chịu đựng được nữa nên đã nói với người bố một là chọn cô hai là chọn Hallie và Annie. Người bố không hề do dự mà nói chọn hai con của mình. Khi trở về từ cuộc cắm trại, bố và mẹ mạnh dạn nói chuyện với nhau hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn, nhưng giữa họ vẫn còn chút lấn cấn trong lòng. Và rồi mẹ và Annie vẫn phải về London, bố và Hallie ở lại California.
Nhưng lần này bố quyết định sẽ không để vuột mất mẹ nữa, bố sẽ không để mình phải hối hận vì đã không đuổi theo mẹ khi mẹ rời đi nữa. Vậy là giờ đây cả Hallie và Annie đều được sống cùng nhau và có đầy đủ cả bố và mẹ.
Nhận xét
Một bộ phim hài hước về gia đình cho chúng ta những phút giây thư giãn bên gia đình và người thân. Lindsay Lohan đã xuất sắc đóng một lúc hai vai hai cô bé sinh đôi Hallie và Annie, cùng với những trò đùa nghịch ngợm của hai cô bé đã thành công đưa bố mẹ trở về bên nhau. Mỗi đứa bé sinh ra đều đáng có được tình thương đầy đủ của bố và mẹ. Đừng vì những bốc đồng của tuổi trẻ mà tước đi quyền được yêu thương đầy đủ của chúng.
- phim tâm lý tình cảm
- phim tình cảm lãng mạn
- phim hài hước
- phim gia đình châu mỹ
- phim tâm lý mỹ
- phim phiêu lưu mỹ
- lindsay lohan
- dennis quaid
- natasha richardson
- phim lẻ mỹ
- phim lẻ gia đình
- phim lẻ hài hước
- bẫy phụ huynh
- the parent trap
- cha mẹ mắc bẫy
- hai chị em sinh đôi
- phim lẻ tâm lý
- phim gia đình hài hước
- walt disney pictures
- phim hay về gia đình