Tóm tắt phim Tuổi trẻ sục sôi (Hot Young Blood)

  • 11910 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Su Su 26-04-2021

Tóm tắt phim Tuổi trẻ sục sôi, bộ phim tình cảm học đường Hàn Quốc. Lấy bối cảnh tại vùng nông thôn của Hàn Quốc vào những năm 80, một cô gái mạnh mẽ, trùm sỏ của trường Young Sook lại vô tình thầm mến một anh chàng sát gái có tiếng Joong Gil. Joong Gil thu hút tất cả các nữ sinh nhưng lại rất sợ Young Sook tới nỗi không dám tới gần. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Young Sook vẫn cố theo đuổi Joong Gil?

Thân hình nhỏ nhắn của Park Bo Young vẫn thể hiện được cái chất riêng khi vào vai đại ca của trường. Nguồn: Pinterest.

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    6,7/10

  • Đạo diễn:

    Lee Yeon Woo

  • Diễn viên:

    Park Bo Young, Lee Jong Suk, Han Da Sol, Kim Young Kwang

  • Quốc gia:

    Hàn Quốc

  • Năm

    2014

  • Thời gian ra rạp:

    22/1/2014 (Việt Nam)

  • Thời lượng:

    2h1m

  • Loại phim:

    Phim lẻ

  • Thể loại:

    Phim tình cảm-Lãng mạn

Tóm tắt phim

Một cô nàng cầm đầu ở trường, không ngán bất kì một ai, lại đem lòng thích một anh chàng lăng nhăng, sát gái nổi tiếng cả trường. Liệu anh chàng có đáp lại tình cảm của cô hay sẽ trốn tránh?
Young Sook là một cô gái như thế, mạnh mẽ và phóng thoáng, bất kì ai gây hấn với cô đều sẽ gặp kết cục không nhẹ. Mỗi lần nhìn thấy Joong Gil thân mật hay chở một cô gái nào đó sau yên xe đạp Young Sook đều thấy rất ngứa mắt và khó chịu. Còn Joong Gil thì rất hay làm những trò để quyến rũ các nữ sinh khác như nhặt hộ sách, nháy mắt,...nhưng lại luôn phớt lờ cô.
Chiêu trò nổi tiếng của Joong Gil khi thích một người con gái là sẽ dẫn họ đi ăn mì tương đen để nói chuyện, sau đó sẽ đi xem phim. Ở quán mì tương đen, Joong Gil vô tình gặp Young Sook cùng Kwang Sik, một đại ca có tiếng ở trường khác. Hoá ra em gái của Kwang Sik cũng đã từng được Joong Gil tán tỉnh và sau khi chia tay con bé đã bỏ nhà đi. Kwang Sik rất ghét Joong Gil nên lần nào gặp cậu ấy, Kwang Sik cũng gây khó dễ.
Young Sook cầm bức ảnh tập thể lớp, cô nhận ra Joong Gil đã từng tán tỉnh tất cả các cô gái trong lớp ngoại trừ cô. Và rồi một học sinh mới chuyển đến, So Hee là một nữ sinh rất xinh đẹp, Joong Gil đã nhắm đến cô ấy. Young Sook hẹn Joong Gil để hỏi tại sao đã từng đưa các cô gái đến “sào huyệt” mà chưa bao giờ rủ cô. Tối hôm đó Young Sook hẹn nhưng Joong Gil không dám bén mảng đến.
Joong Gil vẫn đang say mê tìm hiểu về So Hee mới chuyển đến, Young Sook cố gặng hỏi tại sao tối qua không đến thì anh nói vì cô là bạn gái của Kwang Sik. Young Sook thanh minh rằng họ không phải người yêu, nhưng Joong Ki vẫn từ chối. Anh để lại lời nhắn rủ So Hee đi ăn mì tương đen, nhưng người đến lại là Young Sook, cô thậm chí còn tết tóc hai bên cho giống So Hee nhưng rốt cuộc Joong Gil vẫn không thích cô.
Trong buổi leo núi So Hee được đề cử lên hát, So Hee hát rất hay khiến các nam sinh trong đó có cả Joong Gil mê mẩn. Young Sook cũng quyết định lên hát nhưng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét của Joong Gil. Chưa bỏ cuộc, Young Sook đe dọa một người bạn của Joong Gil để tìm hiểu những gì Joong Gil thích. Young Sook còn mua tặng giày cho anh, nhưng sau đó đã bị Kwang Sik nhìn thấy đôi giày mới và lấy mất.
Joong Gil tiếp tục làm những trò tán tỉnh với So Hee, và liên tiếp bị Young Sook chen vào. Nhưng anh vẫn rất kiên trì mặc cho So Hee không hề để ý đến anh. Sự kiên trì của anh rồi cũng khiến So Hee động lòng, hai người bắt đầu đi chơi với nhau, Joong Gil đáp ứng mọi sở thích của cô. Young Sook nhìn thấy họ đi chơi với nhau, cô buồn bã mất cả một ngày chả làm gì ra hồn, một cô bé mạnh mẽ như vậy nhưng lại bật khóc chỉ vì mẹ mắng. Nhưng không ai biết Young Sook đang cảm thấy rất tủi thân.
Rồi So Hee cũng đến ăn tại quán mì tương đen quen của Joong Gil, nhưng trong lúc bất cẩn tay Joong Gil lại trót chạm vào người cô bé, So Hee giận dữ bỏ về. Từ ngày đó, So Hee phớt lờ Joong Gil, Young Sook cũng nhìn thấy nhưng cô cũng không nói gì. Young Sook phát hiện ra So Hee làm rơi thuốc lá, cô nhặt lên cho So Hee nhưng So Hee lại hẹn cô ra ngoài nói chuyện, và nói cô không được cho ai biết về chuyện thuốc lá đó.
Young Sook rất khó chịu khi So Hee ra lệnh cho mình, vì thấy Young Sook không nghe mình nên So Hee đã ra tay đánh trước. Nhưng khi Joong Gil đến can ngăn thì anh đã đẩy Young Sook ra và lo lắng cho So Hee. Trong mắt mọi người thì So Hee là một cô gái đáng thương và ngoan hiền. Khi hiệu trưởng gặp phụ huynh, Young Sook không thể chịu được khi người khác xúc phạm mẹ mình vì bà là người phục vụ ở quán bar, Young Sook quyết định bỏ học.
Young Sook nhớ lại kỉ niệm hồi bé, chiếc compa mà hiệu trưởng nói đó là vũ khí, thực ra là chiếc compa hồi bé Joong Gil vì cho cô mà bị phạt quỳ gối vì thiếu đồ dùng học tập. Cô đã giữ làm kỉ niệm bao lâu nay. Young Sook đến “sào huyệt” của Joong Gil để xin ngủ nhờ một đêm, thấy cô bị thương Joong Gil cũng rất lo lắng, đắp chăn cho cô sợ cô lạnh. Nhưng So Hee đã nhìn thấy.
Kwang Sik cũng biết tin Young Sook ở cùng với Joong Gil tối đó, nên đã kéo đàn em tới trường của hai người gây sự. Kwang Sik lôi Joong Gil đi mất, Young Sook vội chạy đi tìm và giải cứu được anh. Hai người trên đường trở về đã tâm sự với nhau, và Joong Gil đã nói cho cô biết lí do vì sao anh luôn phớt lờ cô. Không phải anh không có tình cảm với cô, mà vì chính anh đã thấy mẹ cô và bố anh cùng với nhau, vì vậy anh không muốn tiếp tục chơi cùng cô.
Young Sook nói vậy thì tốt, giờ cả cô cũng sẽ bỏ cuộc, sẽ không thích anh nữa. Lần này Kwang Sik tiếp tục gây chuyện, bắt So Hee đi và bắt nạt cô. Biết chuyện Joong Gil tìm đến Kwang Sik và muốn tấn công anh ta, nhưng không đủ dũng khí và rồi vẫn bị Kwang Sik đánh một trận.
Young Sook nói không có chút tình cảm gì với Kwang Sik, và cô sẽ không từ bỏ việc là người cầm đầu của trường, Kwang Sik thất vọng và để cho đàn em của chính Young Sook xử cô. Young Sook vì đảm bảo an toàn cho Joong Gil nên cô đã chịu để bị đánh, sau khi Joong Gil biết được anh đã tức giận lao vào đánh Kwang Sik ngay trên tàu. Rồi cả hai bị rơi khỏi tàu.
Joong Gil mình đầy thương tích vừa khóc vừa chạy đi tìm Young Sook, nhưng cô đã lên Seoul mất rồi. So Hee lúc này lại viết thư nhắn cho anh hẹn gặp nhau ở quán mì tương đen, nhưng Joong Gil đã không đến. Anh giờ đây tập trung học hành, không còn hứng thú tán tỉnh nữ sinh nữa, kết quả Joong Gil đã thi đỗ đại học với kết quả đứng đầu ngành.
Và Young Sook giờ cũng đã tìm được một công việc may vá trong một công xưởng, sau tất cả Joong Gil tìm đến cô, tặng cô bó hoa cùng chiếc compa kỉ niệm của hai người.

Nhận xét

Bộ phim đã khắc hoạ tình cảm giữa những cô cậu học trò mới lớn cũng như sự cạnh tranh giữa tình bạn và tình yêu, cảm xúc của lứa tuổi khó hiểu này. Mạch phim nhẹ nhàng, cùng bối cảnh vùng thôn quê yên bình là điểm mạnh của bộ phim. Quy tụ cả dàn diễn viên nổi tiếng như Park Bo Young hay Lee Jong Suk, đây là bộ phim không thể bỏ qua nếu các bạn yêu thích thể loại phim tình cảm.