Tóm tắt phim Flying Colors (Cô nàng đầu đất)

  • 1370 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Keva Brenna 24-04-2022

Flying Colors là bộ phim đến từ đất nước mặt trời mọc, thuộc thể loại hài chính kịch. Bộ phim mang tính truyền động lực mạnh mẽ tới người xem, đặc biệt là những bạn trẻ, đang cố gắng theo đuổi giấc mơ, hoài bão của bản thân. Bộ phim kể về câu chuyện của cô gái Sayaka vốn ham chơi, không chịu học hành dẫn đến vốn kiến thức chỉ ngang bằng học sinh cấp một dù đã là nữ sinh trung học. Tuy nhiên, sau khi theo học lớp bổ túc vào mùa hè năm hai trung học, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi. Suốt quãng thời gian này, Sayaka không ngừng học hỏi cố gắng dù đôi lúc kết quả không như mong đợi khiến cô nản nòng, thậm chí là muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, cô gái bé nhỏ vẫn tin vào con đường mình đã chọn. Chính nhờ sự nỗ cùng niềm tin vào giấc mơ đại học tưởng chừng như quá xa vời với một học sinh yếu kém ấy, Sayaka đã đỗ vào Keio- trường đại học tư thục hàng đầu của Nhật. Bên cạnh đó, đồng hành trên con đường gian khổ, nhiều chông gai ấy còn có sự giúp sức của thầy Tsubota- chủ nhiệm lớp bổ túc với những phương pháp dạy mới lạ và một niềm tin mãnh liệt vào học sinh của mình; sự yêu thương, bao dung từ người mẹ hết lòng hi sinh vì con cái, bà luôn ở bên ủng hộ sự lựa chọn của Sayaka mà không một lời thở than, trách moc và những người bạn tốt mà Sayaka gặp được từ hồi tiểu học. Đây là một bộ phim nhẹ nhàng nhưng mang thông điệp ý nghĩa “Có chí ắt thành công”

Flying Colors (2015). Nguồn IMDb

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    7.3

  • Đạo diễn:

    Nobuhiro Doi

  • Diễn viên:

    Kasumi Arimura, Atsushi Ito, Shuhei Nomura, Yo Yoshida, Yuhei Ohuchida, Tetsushi Tanaka

  • Quốc gia:

    Nhật bản

  • Năm

    2015

  • Thời gian ra rạp:

    1/5/2015 ở Nhật

  • Thời lượng:

    1 giờ 57 phút

  • Loại phim:

    Phim chiếu rạp

  • Thể loại:

    Phim chính kịch - Drama

Tóm tắt phim

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của cô gái Sayaka từ lúc học tiểu học đến khi đỗ vào ngôi trường đại học danh tiếng của Nhật. Sayaka sống cùng bố mẹ, em trai Ryuta và em gái Mayumi. Cha cô luôn mơ ước giúp Ryuta tiến xa trong sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp. Ông không tiếc bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để biến ước mơ ấy thành sự thật. Cũng vì thế mà ông bỏ bê hai chị em Sayaka. Ngược lại, mẹ cô yêu thương, chăm sóc hai chị em hết mực. Hồi tiểu học, Sayaka luôn thấy cô đơn vì chẳng có ai chơi cùng. Sau nhiều lần chuyển trường, mẹ Sayaka quyết định cho cô theo học tại trường trung học nữ Meiran, nơi mà cô có thể làm mọi thứ cô muốn, dù không học hành gì vẫn có cơ hội vào cấp ba và đại học lên thẳng. Ở đó, cô quen được một nhóm bạn. Họ ăn chơi không chịu học hành suốt quãng thời gian cấp hai. Kết quả là Sayaka bị phân vào lớp cấp ba có thành tích kém nhất. Năm hai trung học đã xảy ra một chuyện khiến cuộc đời Sayaka rẽ sang hướng khác. Sayaka bị đuổi học vì hút thuốc và bao che cho các bạn. Mùa hè năm đó, mẹ Sayaka động viên cô theo học lớp bổ túc. Chủ nhiệm lớp là thầy Tsubota-một người thầy nhiệt huyết và siêu lạc quan. Trong bài kiểm tra năng lực đầu vào, Sayaka được tròn trĩnh 0 điểm. Tuy nhiên, thầy giáo luôn dùng những lời lẽ khích lệ cô và chọn trường Keio là mục tiêu phấn đấu. Học cùng với Sayaka còn có nhiều học sinh yếu kém khác bao gồm Reiji – một công tử nghiện game, ăn chơi lêu lổng mục đích trả thù bố vì luôn ép buộc cậu thi vào trường Luật. Thầy Tsubota đã bày cho cậu cách trả thù mới, cậu nghe theo và bắt đầu chăm chỉ học tập.
Sau thời gian tập luyện chăm chỉ, Ryuta đã vô địch giải bóng chày, bố cô mở tiệc ăn mừng, nói Sayaka không cần phí công vô ích nữa. Sayaka vô cùng bực bội, cô chạy về phòng tiếp tục làm bài tập. Cô muốn chứng minh bố cô đã sai khi luôn xem thường hai chị em cô. Sayaka học hết kiến thức cấp hai trong 3 tuần, đổi lại thầy Tsubota phải cho cô xem ảnh hồi đại học. Trước đây, thầy cũng không chịu học hành, cũng bị thầy cô mắng chửi như Sayaka bây giờ. Lý do thầy chọn làm giáo viên lớp bổ túc là vì thầy có thế tự do áp dụng cách dạy riêng để giúp đỡ học sinh yếu kém. Hết kì nghỉ hè, Sayaka may mắn được quay lại trường học. Biết tin cô định thi vào Keio, thầy giáo tỏ vẻ chế nhạo, cá cược với cô ai thua sẽ trồng cây chuối lõa thể (không mặc gì) đi quanh trường một vòng. Sayaka không ngần ngại mà đồng ý.
Về phần mẹ Sayaka, bà rất vui vì sự thay đổi tích cực của con mình. Trong quá khứ bà thường bị mẹ mắng chửi, coi thường nên bà không muốn Sayaka phải chịu những điều tương tự. Không chỉ rút tiền tiết kiệm để nộp học phí cho Sayaka, bà còn đi làm thêm buổi tối để kiếm tiền. Biết chuyện, Sayaka thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ tấm lòng của mẹ. Tuy nhiên, kết quả thi thử lần một lại không như mong đợi khiến Sayaka chán nản. Cùng hôm đó, Ryuta bị bố đánh vì không tham gia lớp huấn luyện bóng chày. Ryota không chịu nghe lời bố nữa, cậu đã rút khỏi câu lạc bộ bóng chày. Cậu cũng nói Sayaka đừng mơ mộng đỗ Keio nữa. Kết quả kém trong lần thi thử tiếp theo khiến Sayaka tuyệt vọng và nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Cô đi tìm mẹ nói lời xin lỗi. Mẹ cô không trách móc nửa lời, tiếp tục động viên an ủi. Mẹ cô tiết lộ thi đậu vào Keio cũng là mơ ước của bố Sayaka nhưng ông đã không thực hiện được.
Ngày hôm sau, Sayaka cùng mẹ lên thăm đại học Keio. Sau chuyến đi, cô trở về lớp học và tiếp tục giấc mơ còn dang dở. Lần thi thử tiếp theo, Sayaka làm rất tốt và có khả năng đỗ vào Keio. Cả nhà đều vui mừng, bố cô cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Ông đốt hết những thứ liên quan đến bóng chày và cho phép Ryuta làm những gì cậu muốn.
Hai tháng cuối cùng, Sayaka học ngày cày đêm. Cuối cùng ngày thi cũng đến, hôm đó tuyết rơi dày đặc khiến tàu điện không thể di chuyển. Bố Sayaka đã dùng xe riêng chở cô đến điểm thi và nói cô chính là niềm tự hào của gia đình. Trên đường đi, họ gặp một chiếc xe bị lún tuyết, bố Sayaka không ngần ngại dừng xe giúp đỡ. Sayaka chợt nhận ra bố cô luôn tốt bụng như vậy – ưu điểm mà trước giờ cô chưa từng chú ý tới. Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Sayaka hoàn thành tốt bài thi. Tuy nhiên, ngày thi môn Anh- môn mà Sayaka tự tin nhất, cô lại không làm được vì liên tục bị đau bụng. Kết quả là cô trượt nguyện vọng một. Mọi hy vọng đều hướng về môn tiểu luận mà trước nay cô kém nhất. Dù vậy, Sayaka đã làm được, cô đậu khoa chính sách tổng hợp trường Keio, mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Về phần Reiji, cậu sớm nhận ra bố mình là một luật sư tốt, đã giúp đỡ được rất nhiều người. Tuy không đỗ trường đại học mơ ước nhưng cậu sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành một luật sư giỏi.
Kết phim là hình ảnh Sayaka lên chuyến tàu đi tới Keio, cô đọc bức thư của thầy Tsubota “Dù có gặp phải nghịch cảnh, em cũng sẽ không ngừng thử thách. Vì gặp em mà thế giới của thầy được mở rộng, có ý chí ắt thành công, thầy sẽ tiếp tục mang theo niềm tin này để sống tiếp.”

Nhận xét

Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng gặp phải những khó khăn thử thách trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Nếu bạn thấy nản chí hay muốn bỏ cuộc, hãy xem ngay bộ phim này. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ lấy lại động lực học ngay thôi, giống như cô gái Sayaka đã làm được. Điều quan trọng là bạn phải luôn tin tưởng vào bản thân. Đây là câu nói của Thầy Tsubota trong bộ phim mà mình khá tâm đắc "Nếu em không tin mình làm được, thì có lẽ cả đời này em cũng không thể làm được"

Bài viết cùng người đăng