Tóm Tắt Phim: Run (Trốn chạy) – khi tình thương hóa thành nỗi ám ảnh

  • 10055 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Vũ Đỗ Hải Hà 09-04-2021

Bộ phim “Run” hay còn có tên Việt là “Trốn chạy” do Aneesh Chaganty, đạo diễn trẻ người Mỹ gốc Ấn cầm trịch, đồng thời anh cùng biên kịch Sev Ohanian cũng lên ý tưởng hình thành nội dung cho bộ phim này. Run (Trốn chạy) thuộc dòng phim kinh dị, tâm lý, hồi hộp kể về người mẹ loạn trí sau khi mất đứa con gái vừa chào đời không lâu, bà ta đã đánh cắp một bé gái khác rồi nuôi dạy cô như thể cô là người khuyết tật bẩm sinh. Đặc biệt, nữ diễn viên đóng vai người con, Kiera Allen ngoài đời cô cũng bị liệt chân như nhân vật trong phim. Bối cảnh phim khá đơn giản, chỉ xoay quanh vỏn vẹn trong một căn hộ nhưng “Trốn chạy” đã cực kỳ thành công miêu tả thực trạng nuôi dạy con sai lầm của một bộ phận phụ huynh.

Hình ảnh bộ phim kinh dị Run (Trốn chạy) với trung tâm là nhân vật 2 mẹ con do Sarah Paulson và Kiera Allen thủ diễn. Nguồn: nprillinois.org

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    6.7/10

  • Đạo diễn:

    Aneesh Chaganty

  • Diễn viên:

    Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, Sara Sohn

  • Quốc gia:

    Mỹ

  • Năm

    2020

  • Thời gian ra rạp:

    20/11/2020

  • Thời lượng:

    89 phút

  • Loại phim:

    Phim lẻ

  • Thể loại:

    Phim kinh dị

Tóm tắt phim

Bối cảnh ban đầu phim miêu tả tại một bệnh viện. Người phụ nữ trung niên có tên Diane Sherman (Sarah Paulson đóng) sau khi hạ sinh một bé gái thì được thông báo rằng bé bị các bệnh bao gồm: bệnh huyết sắc tố, rối loạn nhịp tim, tiểu đường, tê liệt, hen suyễn.

Sau đó, phim chuyển sang thời gian 17 năm kế tiếp, lúc này con gái Diane là Chloe Sherman (Kiera Allen đóng) đã đến tuổi vị thành niên và đang chờ đợi thư của trường Đại học mà cô bé đăng ký. Tuy nhiên, Diane nhất quyết không để cô bé tự nhận thư. Một buổi nọ, khi Diane đi chợ về, Chloe đã lén xem được hộp thuốc trong đó chứa viên nang con nhộng màu xanh lá, bên ngoài nhãn dán ghi tên mẹ cô. Chloe hỏi mẹ thì Diane bảo đó vẫn là thuốc cô bé hay uống với tên thuốc là Trigoxin. Chloe nghi ngờ nên tìm cách lấy được hộp thuốc nhưng khá ngạc nhiên vì nhãn dán tên Chloe bị dán đè lên cái nhãn vốn dĩ có tên mẹ cô bé. Chloe không bỏ cuộc, cô bé liền tra cứu thông tin Trigoxin trên Google nhưng internet đã bị ngắt. Chloe nhanh trí gọi điện thoại cố định duy nhất ở nhà có trong phòng Diane nhờ trợ giúp của người lạ. Cô xin số từ tổng đài và gọi thí đến số bất kỳ. Lúc này, một người đàn ông nhấc máy, cô bé nhanh nhẹn hỏi người đàn ông tra giúp tên thuốc Trigoxin trên Google, người đàn ông bảo thuốc đó có màu đỏ đồng thời dùng chữa bệnh tim.

Biết chuyện, Chloe giả vờ năn nỉ Diane cho mình đi coi phim. Trong lúc xem, Chloe bảo Diane rằng mình muốn ra phòng vệ sinh, thực chất, cô bé lén tới hiệu thuốc gần đó. Chloe vội vàng hỏi dược sĩ. Ban đầu, bà dược sĩ từ chối trả lời Chloe, nhưng lúc sau dược sĩ thấy thái độ cô bé quá cấp bách nên liền tra cứu rồi nói rằng thứ thuốc cô bé hỏi là Ridocaine, loại thuốc giãn cơ dùng tiêm cho chó, cô bé còn biết thêm thông tin nếu người dùng thứ thuốc đó sẽ gây ra liệt chân. Chloe bàng hoàng, vì bị suyễn nên cô bắt đầu thở gấp. Lúc này, Diane hớt hải chạy tới, tiêm ngay loại thuốc trấn tĩnh tinh thần cho Chloe.

Tỉnh dậy, Chloe thấy mình đang nằm trên giường ở nhà. Tuy nhiên, cô không tài nào rời khỏi phòng được vì bên ngoài Diane đã chặn cửa. Chloe nhìn ra cửa sổ thấy xe mẹ cô chẳng có dưới sân, Chloe vạch kế hoạch trốn thoát thông minh. Cô bé lê mình trèo qua cửa sổ, rồi bò trườn trên mái nhà. Sang đến cửa sổ phòng Diane, Chloe dùng mỏ hàn nóng đồng thời phun nước làm kính cửa sổ vỡ. Chloe thành công chui được vào phòng Diane. Lúc này, Chloe bị lên cơn suyễn nên vội vàng trở về phòng mình lấy thuốc. Chloe tìm cách chạy trốn khỏi nhà, nhưng lúc định xuống cầu thang bằng thiết bị đặc biệt cho người đi xe lăn thì Chloe phát hiện mẹ cô đã cắt hết dây điện. Chloe ném chiếc xe lăn xuống trước rồi dũng cảm lăn mình qua những bậc cầu thang. Cô mở cửa, nhanh nhẹn đẩy xe lăn đi cầu cứu trợ giúp.

Trên đường, Chloe gặp ngay chú đưa thư (Pat Healy đóng) thường phát thư, bưu phẩm đến nhà Chloe. Chloe kể những việc Diane đã làm với mình, cô bé hi vọng chú đưa thư chở cô bé tới cảnh sát để khai báo. Tuy nhiên, lúc này Diane lại quay về nhà. Sau một hồi cự cãi, năn nỉ cùng chú đưa thư, Diane bất ngờ rút ống tiêm đã thủ sẵn thuốc an thần đâm vào người chú đưa thư. Cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo diễn ra là Chloe thấy mình bị nhốt dưới tầng hầm, đồng thời chiếc xe lăn của cô cũng bị khóa xích. Cô bé vô tình phát hiện lá thư mời nhập học từ trường Đại học cô hằng ước ao được trúng tuyển. Bên cạnh đó, Chloe còn thấy những bức ảnh, tài liệu liên quan đến việc con ruột Diane đã chết và bài báo với tin tức một cặp vợ chồng đau khổ vì đứa con mất tích. Ngoài ra, Chloe còn biết lúc nhỏ mình đi lại khá bình thường thông qua một bức ảnh thời thơ ấu.

Sau đó, Diane bước vào, Chloe tức giận cho rằng người phụ nữ này đã mắc chứng “rối loạn phân biệt áp đặt lên người khác” và hỏi liệu Diane từng bị phát bệnh bao giờ chưa. Diane vẫn khẳng định mọi việc mình làm đều là tình thương cô dành cho Chloe. Diane cũng sử dụng một ống tiêm bơm đầy chất lỏng pha loãng sơn cô mua về nhằm làm Chloe quên đi hết mọi chuyện, trở thành đứa trẻ thực vật chỉ nghe lời Diane. Tuy nhiên, Chloe rất sợ hãi, cô cố gắng bỏ chạy rồi nhốt mình vào căn phòng chứa đầy các chất hóa học, Chloe nghĩ rằng thà tự tử còn hơn bị Diane hại nên cô bé đã uống ngay một chai organophosphate, Diane thấy vậy gào khóc thảm thiết và bắt buộc phải mang ngay Chloe vào bệnh viện.

Chloe tỉnh dậy trong trạng thái không thể cử động hay nói chuyện được. Cô bé ra hiệu cho một nữ y tá (Sara Sohn đóng) đưa giúp cô bé giấy bút. Khi cô bé định viết tín hiệu cầu cứu để nữ y tá biết thì ngay lúc đó, chuông báo động vang lên, nữ y tá trấn tĩnh Chloe rồi bỏ đi xem chuyện gì. Diane chỉ chờ thời cơ lẻn ngay vào phòng bệnh, rút mọi thiết bị y tế trên người cô bé rồi mang cô bé bỏ trốn. Nữ y tá quay lại phòng phát hiện dòng chữ ghi “Mẹ” trên cuốn sổ, đồng thời không thấy Chloe đâu cả, cô liền thông báo ngay cho bảo an nhằm truy tìm cô bé. Từ sự việc xảy ra, một bác sĩ trong bệnh viện dấy lên nghi ngờ tại sao Chloe lại phải thay đổi bác sĩ điều trị đến hàng chục lần suốt những năm qua.

Diane định đẩy Chloe về phía lối ra hòng chạy nhanh lên xe trốn thoát. Tuy nhiên, lối ra nằm ngay dưới một cầu thang cao rất khó cho xe lăn đi xuống. Lúc này, Chloe cũng khóa chốt ghế xe lăn khiến Diane không thể di chuyển nó được. Diane vẫn ngoan cố rằng hành động của mình là yêu thương và bảo vệ Chloe nhưng Chloe phản bác rằng cô bé không cần những hành động gọi là tình thương đó từ Diane. Cuối cùng, cảnh sát cũng ập đến, Diane giơ sung định bắn nhưng cảnh sát nhanh tay hơn. Viên đạn gắm vào vai Diane làm bà ta rơi xuống cầu thang.

Câu chuyện diễn biến tiếp tới 7 năm sau. Chloe tới một cơ sở cải huấn, cô bé có thể đứng dậy dùng gậy đi qua máy dò y tế mà không cần trợ giúp, điều này khiến khả năng vận động của Chloe tốt lên. Mục đích Chloe đến đây nhằm thăm nom ai đó tại khu bệnh xá, cô bé bắt đầu kể chuyện về chồng mình, con mình và công việc mình đang theo đuổi ra sao. Hóa ra, người cô thăm chính là Diane, bà ta tàn tạ đến xơ xác, không chỉ vậy còn nằm bất động trên giường. Chloe giấu những viên thuốc con nhộng màu xanh lá Trigoxin trong miệng. Cô lấy nó ra và cho Diane uống. Phim kết thúc với cảnh Chloe đầu độc Diane tương tự năm xưa Diane đã làm với Chloe.

Nhận xét

Run (Trốn chạy) tuy chẳng hề chứa đựng bất kỳ cảnh kinh dị thót tim nào nhưng nó vẫn gây ám ảnh đến người xem thông qua những hành động vô đạo đức của người mẹ nhằm đầu độc, khiến đứa con gái từ đang khỏe mạnh thành một người bị bao nhiêu thứ bệnh không đáng có. Diễn xuất chân thực, hút hồn của 2 nữ diễn viên Sarah Paulson (vai Diane) và Kiera Allen (vai Chloe) khiến khản giả cảm thấy vừa bức xúc, vừa hồi hộp, lo lắng cho số phận cô gái tội nghiệp Chloe. Sự trừng phạt mà người mẹ độc ác phải chịu cuối phim chứng minh câu nói “ác giả, ác báo” hoàn toàn đúng. Đồng thời, “Trốn chạy” còn lên án tình thương sai lầm đến bệnh hoạn của các bậc phụ huynh sẽ hủy hoại cuộc đời con cái họ như thế nào.