Tóm tắt phim Ngây dại (Scarlet Innocence)

  • 6646 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Su Su 29-04-2021

Tóm tắt phim Ngây dại kể về mối tình ngoài luồng của một cô bé ngây thơ với một người thầy giáo đến từ thành phố khác hơn cô 17 tuổi. Cô không hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, cô chỉ yêu anh. Nhưng khi có cơ hội trở về thành phố và gia đình của mình, người đàn ông ấy bỏ rơi cô không thương tiếc. Cô gái ấy mang vết thương của mình lên thành phố và điên cuồng tìm cách trả thù anh.

Hai diễn viên chính của bộ phim Ngây dại. Nguồn: Phim 18+ Hàn Quốc

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    6,0/10

  • Đạo diễn:

    Yim Pil Sung

  • Diễn viên:

    Jung Woo Sung, Esom, Park So Young

  • Quốc gia:

    Hàn Quốc

  • Năm

    2014

  • Thời gian ra rạp:

    2/10/2014(Việt Nam)

  • Thời lượng:

    1h53m

  • Loại phim:

    Phim lẻ

  • Thể loại:

    Phim tâm lý

Tóm tắt phim

Hak Kyu là một thầy giáo trở về thị trấn nhỏ để dạy học sau những bê bối của chính anh. Một thành phố nhỏ yên bình, trong lúc chưa biết nên bắt đầu từ đâu, Hak Kyu vào tiệm tạp hóa mua một bao thuốc, thật ngạc nhiên một cô gái có vẻ còn ít tuổi cũng đứng bên cạnh anh và rút ra một điếu thuốc. Cô bé nhìn anh với một vẻ mặt rất tò mò, có lẽ cô bé chưa từng nhìn người đan ông nào mặc comple hay sao? Rồi cô bé cũng rời đi nhưng vẫn không thôi ngoái lại nhìn Hak Kyu vì tò mò hay vì gì đó, anh cũng không để ý đến nữa.
Deo Kee sống cùng một người mẹ câm điếc của mình tại thị trấn này, một cô bé thuần khiết và rất yêu thương mẹ. Mẹ cô luôn muốn số tiền bồi thường của ngôi nhà cũ kĩ đủ để cho cô có thể làm đám cưới với một chàng trai tốt, còn cô thì nghĩ nếu có thể thì sẽ cùng mẹ lên Seoul để có cuộc sống tốt hơn. Ngày hôm sau Hak Kyu lại gặp Deo Kee ở một cây bán nước tự động, vô tình biết chuyện Hak Kyu là một thầy giáo dạy viết tiểu thuyết, cô bé vô cùng hào hứng và tỏ ý muốn được học lớp của thầy.
Tối hôm đó Deo Kee được đến lớp học của Hak Kyu, từng ngón tay thon dài gõ lên bàn của Hak Kyu đều làm cô bé chú ý đến. Một cuộc giao lưu giữa các thành viên trong lớp với thầy giáo được tổ chức, mọi người trêu đùa cô về việc lấy chồng ở thị trấn, cô cảm thấy không thoải mái nên đã xin về trước, Hak Kyu cũng về cùng cô một đoạn. Nhưng anh không về ngay mà lại rẽ vào một quán nhậu và bắt đầu uống rượu một mình. Deo Kee không thể ngưng tò mò về người thầy nên cô lại lén lút nhìn anh qua cửa sổ.
Deo Kee thật sự đã có cảm tình với người thầy ấy, một người từ Seoul đến mang cho cô một sự tò mò và khác lạ, không giống những chàng trai cùng thị trấn của cô. Hai người lại gặp gỡ nhau tại công viên và cùng nhau đi uống rượu. Hak Kyu đã kể cho cô nghe lí do mình về thị trấn này, Deo Kee tin tưởng vào anh. Đúng lúc này cô con gái của Hak Kyu gọi điện, con bé nói muốn bố về Seoul, Deo Kee có chút tiếc nuối khi người đàn ông ấy lên xe bus đi xa thị trấn.
Nhưng rốt cuộc Hak Kyu lại không đi Seoul, anh lại xuống xe đi bộ cùng cô một đoạn, và rồi hai người về đến nhà của anh và Deo Kee đã không ngần ngại vào nhà. Họ bắt đầu ở bên nhau như vậy, ban ngày lướt qua nhau ở lớp học sẽ nhìn nhau và cười, buổi tối họ sẽ lẻn vào công viên để ở cạnh nhau cả đêm. Hak Kyu đưa Deo Kee đi mua sắm, đi ngắm hoa anh đào, họ yêu nhau cuồng nhiệt như vậy. Deo Kee cảm thấy không thể rời xa người đàn ông này.
Một người bạn từ Seoul đến thông báo cho Hak Kyu rằng anh đã được minh oan sau vụ bê bối và có thể quay lại giảng dạy ở trường vào học kỳ tiếp theo. Deo Kee đến tìm anh và thấy anh đang dọn hành lý, lúc này cô mới biết anh sẽ quay trở lại Seoul. Cô muốn níu kéo anh ở lại lâu hơn bằng một bữa ăn nhưng Hak Kyu cũng không quan tâm. Deo Kee nói với anh rằng cô đã mang thai, sau đó Hak Kyu đưa cô đi phá thai, sau đó bỏ đi và hứa với cô khi anh quay trở lại làm việc ổn định sẽ gọi cho cô.
Hak Kyu quay trở về nhà với vợ, còn Deo Kee sau thời gian hồi sức vì phá thai liền quay trở về nhà, người mẹ nhìn thấy con liền khóc hết nước mắt và đánh Deo Kee. Cô quyết định lên trường đại học ở Seoul tìm Hak Kyu, nhưng cũng chỉ nhận được một lời hứa hẹn như trước là hãy đợi anh. Hak Kyu cũng tìm đến Deo Kee thật, cô vui mừng chạy xuống gặp anh mà quên luôn cả việc mình đang nấu ăn. Nhưng mục đích Hak Kyu tìm cô không phải vì muốn đưa cô đi, mà muốn dừng lại. Deo Kee đau khổ cố níu kéo nhưng Hak Kyu đã đẩy cô ra.
Và rồi bếp trong nhà cô bén lửa thiêu cháy toàn bộ, cướp đi cả người mẹ đáng thương của cô. Deo Kee đau khổ nhìn Hak Kyu bỏ đi sau tất cả, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ. Hak Kyu trở về nhà, tối hôm ấy anh bỏ đi, người vợ đã tuyệt vọng và uống rất nhiều thuốc ngủ, và rồi cũng bỏ anh cùng đứa con của hai người để giải thoát cho chính bản thân mình. Hak Kyu vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình, anh cũng từng quay lại nhà của Deo Kee nhưng không còn dấu vết gì của cô.
Tám năm sau, lúc này đây anh cũng đã sa đọa vào những cuộc chơi bời cờ bạc và cũng không khác trước đây, anh tiếp tục có mối quan hệ ngoài luồng với chính học sinh của mình. Vẻ ngoài hào nhoáng và công việc thành công, anh thậm chí còn được phỏng vấn vì những cuốn sách tiểu thuyết bán chạy của mình. Nhưng rồi trong một lần đi khám mắt, Dak Kyu được kết luận mắc một căn bệnh gọi là võng mạc thoái hóa điểm vàng, dẫn đến việc anh dần dần không nhìn rõ được nữa.
Thời điểm này, Deo Kee xuất hiện với tư cách người hàng xóm chơi cùng con gái anh đã lâu, với thị lực giảm sút, anh không thể nhìn thấy rõ mặt của cô nữa. Deo Kee thuận lợi trở thành người hỗ trợ cho Hak Kyu đánh máy văn bản những sáng tác của anh. Deo Kee thường xuyên ở nhà Hak Kyu, chăm sóc cho anh và đưa anh đi bác sĩ khám mắt, đưa anh đến sòng bài để anh đốt những khoản tiền lớn. Anh mong mình sẽ thắng được nhiều tiền để chi trả cho ca phẫu thuật mắt.
Nhưng anh không thể ngờ tất cả là chiêu trò của Deo Kee, khiến anh thua hết sạch tiền và còn phải kí giấy nợ với lãi suất ngất ngưởng. Họ đe dọa đến con gái anh để gây áp lực trả tiền nợ, chỉ cần anh giao con gái cho họ thì số tiền sẽ được giải quyết. Sau đó con gái anh bị bắt đi. Lúc này anh mới biết người chị hàng xóm luôn bên cạnh hai bố con chính là Deo Kee, cô để trả thù anh nên đã làm tất cả. Nhưng anh giờ đây không thể nhìn được cũng như không thể tự sinh hoạt cuộc sống bình thường được nữa.
6 tháng sau, con gái của Hak Kyu trở về, đem theo lòng thù hận với người chị mà con bé đã kính trọng, nhưng lại lợi dụng cho việc trả thù bố con bé. Tất cả những kế hoạch Deo Kee làm đều đổ vỡ khi con gái anh ấy quay trở về, cả việc dùng bác sĩ giả khiến tình trạng thị lực Hak Kyu tồi tệ hơn cũng chấm dứt. Trước khi mắt của Hak Kyu sáng trở lại, Deo Kee đã xin con gái anh ấy được gặp anh lần cuối để nói lời tạm biệt.
Hak Kyu đã xin lỗi Deo Kee rất nhiều, anh đã từng yêu cô nhưng vì trách nhiệm và sự ích kỷ mà anh đã không thể bảo vệ cho cô. Và rồi cuộc phẫu thuật cho Hak Kyu diễn ra, lấy đi đôi mắt của Deo Kee. Sau tất cả, Hak Kyu lại ở bên và chăm sóc cho Deo Kee khi cô không còn có thể nhìn được.

Nhận xét

Bộ phim đưa chúng ta từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, sự trả thù của những người phụ nữ khi mất tất cả thật đáng sợ, tưởng như không có giới hạn. Cả bộ phim với tông màu u ám từ khi Deo Kee mất tất cả khiến người xem hồi hộp, tò mò về kế hoạch của cô, tông màu tươi sáng duy nhất của bộ phim là khi Deo Kee mới đem lòng yêu người thầy giáo đến từ nơi khác. Và chúng ta tự hỏi, sau tất cả thì sự trả thù ấy, họ vẫn ở lại với nhau vì điều gì, đó có phải là tình yêu?