Tóm tắt phim hoạt hình nổi tiếng Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng, đây là một bộ phim hoạt hình Mỹ , với thể loại phiêu lưu hành động cực kì đặc sắc. Bộ phim được công chiếu năm 2021 và nhận được nhiều đánh giá cao về chuyên môn cũng như ý nghĩa của bộ phim, bộ phim cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Nội dung hấp dẫn và các hình ảnh vô cùng đẹp mắt đã trở thành một bộ phim được yêu thích nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện trong bộ phim Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng nhé.
Phim Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng. Nguồn ảnh: ghienreview
Xem trailerThông tin chung
-
Điểm IMDb:
7,4/10
-
Đạo diễn:
Don Hall, Carlos López Estrada
-
Diễn viên:
Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan
-
Quốc gia:
Mỹ
-
Năm
2021
-
Thời gian ra rạp:
5/3/2021
-
Thời lượng:
107 phút
- Loại phim:
- Thể loại:
Tóm tắt phim
Bộ phim kể về Raya, công chúa bộ tộc Long Tâm - người được giao nhiệm vụ canh giữ viên ngọc thần. Vùng đất Kumandra là một nơi vô cùng yên bình và hạnh phúc. Nhưng lúc này nơi đây bị tàn phá bởi quái vật Druun, chúng tấn công người dân và phá hủy mọi thứ, khiến mọi người cùng với loài rồng bảo vệ vùng đất nơi đây biến thành đá. Trong lúc nguy cấp, rồng Sisu dùng một viên ngọc quý đánh bại lũ quái vật Druun, và người dân của Kumandra đã được sống lại nhưng những con rồng bị hóa đá không thể hồi sinh và con rồng cuối cùng cũng biến mất.
Nhưng thay vì sống hòa thuận bên nhau, con người vì lòng tham lam đã tạo ra một cuộc tranh giành quyền lực từ ngọc rồng. Kumandra đã bị chia rẽ thành năm bộ tộc, trong đó bộ tộc Long Tâm giữ trọng trách bảo vệ viên đá quý. Dù đã trải qua 500 năm, nhưng các bộ tộc khác vẫn nuôi dã tâm chiếm viên ngọc. Biến cố đến trong một buổi gặp gỡ giữa năm bộ lạc, Namaari - công chúa xứ Long Nha lợi dụng sự cả tin của Raya và phát hiện nơi người Long Tâm cất giữ viên ngọc. Tù trưởng của bộ tộc Long Tâm bị tấn công, viên ngọc bị rơi vỡ trong cuộc tranh đấu. Các bộ tộc tranh nhau những mảnh của viên ngọc, khiến lũ quái vật thức tỉnh và một lần nữa tàn phá vùng đất nơi đây. Tù trưởng của bộ tộc Long Tâm bị thương, ông thả Raya xuống một con sông và bị lũ quái vật biến thành đá. Sau đó Raya lên đường tìm kiếm Rồng thần cuối cùng còn sống sót và tập hợp những mảnh vỡ của ngọc rồng để thắp lên hy vọng đánh bại được lũ quái vật Druun
Hiện tại là sáu năm sau, Raya đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp có cá tính mạnh mẽ. Cô đi khắp Kumandra để tìm rồng thần cuối cùng khôi phục các mảnh ngọc mất tích. Cô đến Long Vĩ, tại một ngôi đền, cô làm lễ để triệu tập rồng thần Sisu. Lúc này Sisu đã xuất hiện, và cảm thấy lo lắng khi biết viên ngọc đã bị vỡ, rồng thần tiếp nhận sức mạnh của chị gái khi chạm vào viên ngọc. Sau khi vượt qua những cạm bẫy, cô và rồng thần Sisu phục hồi mảnh thứ hai ở Long Vĩ, mảnh ngọc này làm Sisu thay đổi hình dạng thành con người. Cô đánh cắp bức chân dung Sisu của Long Nha, trạm chán với Namaari và những người trong bộ tộc. Họ đã thoát khỏi vòng vây và làm quen với thuyền trưởng trẻ tuổi tên Boun.
Cả nhóm đến Long Chảo để lấy mảnh đá quý thứ ba. Khi đến nơi cô để Sisu ở trên thuyền và đi một mình vào Long Chảo. Vừa vào được Long Chảo, cô bị lừa mất hai mảnh ngọc bởi một đứa trẻ và bầy khỉ. Cô đuổi theo chúng, và cuối cùng đã giành lại được mảnh ngọc. Họ lẻn vào tháp gặp thủ lĩnh của Long Vĩ nhưng phát hiện thủ lĩnh đã chết. Lúc này Sisu gặp nguy hiểm và Raya đã kịp giải cứu kịp thời và lấy lại mảnh thứ ba. Sau đó cả nhóm đến Long Cốt để lấy viên ngọc thứ tư. Vừa đến nơi hai người gặp phải bẫy nhưng cô đã được giải cứu. Namaari và Raya và một cuộc chiến đã xảy ra, lúc này Sisu biến trở lại thành hình rồng và cứu Raya. Nhận ra rằng Sisu là một con rồng, chiến binh của ngôi làng đã giao mảnh ngọc cho Raya, mảnh ngọc này cho phép Sisu điều khiển mưa.
Mọi người tiếp tục đến Long Nha, rồng thần muốn theo kế hoạch hỏi thăm và tặng quà. Nhưng Raya từ chối, lúc này rồng thần đưa cô trở lại Long Tâm và kể về câu chuyện 500 năm trước, việc anh chị em cùng với sức mạnh của lòng tin, đã giúp cô cứu Kumandra. Raya quyết định tin Namaari một lần nữa, cô tặng Namaari chiếc vòng hình rồng. Hai người gặp nhau, nhưng lúc này Namaari giương cung vào Sisu, và rồng thần đã bị rơi xuống nước biến mất. Khi Sisu chết, toàn bộ nước trên các vùng đất cũng biến mất, quái vật Druun tấn công nơi đây.
Lúc này Raya đối đầu với Namaari, và những người bạn đồng hành cùng cô sử dụng các mảnh ngọc giải cứu người dân. Khi cô sắp giết được Namaari, thì lại dừng lại bởi nhận ra lỗi của cô ấy trong cái chết của Sisu, Raya đã bắt tay với Namaari để chiến đấu với lũ quái vật Druun . Sau khi giải cứu những người khác, mặt đất bị phá vỡ và Druun tiến về phía họ. Raya kêu gọi những người khác đến và lắp ráp lại viên ngọc và trao mảnh ghép của cô sau đó bị Druun hóa đá. Những người còn lại làm theo, và Namaari đã lắp ráp viên đá quý trước khi bị hóa đá.
Và kết thúc phim, viên ngọc được lắp ráp lại, lũ quái vật bị đánh bại, tất cả người dân cùng những con rồng và Sisu được hồi sinh. Raya và những người bạn cùng ăn mừng. Những con rồng và các bộ tộc tập trung tại Long Tâm ăn mừng và Kumandra đã trở lại như xưa. Câu chuyện thật ý nghĩa, công chúa Raya đã dần lấy lại được lòng tin của mình và giải cứu được đất nước của cô.
Nhận xét
Phim Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng là bộ phim vô cùng hấp dẫn bởi nội dung quốn hút và ý nghĩa sấu sắc của bộ phim. Bộ phim nói về tình yêu gia đình, đất nước và ý nghĩa văn hóa. Các hình ảnh được đầu tư cao về mặt kỹ thuật, bộ phim đã rất thành công trên các phòng vé và được rất nhiều khán giả yêu thích.