Tóm tắt phim: Một ngày của bé ( Baby's Day Out- 1994)

  • 943 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by cookie 08-12-2022

Baby's Day Out là một bộ phim hài phiêu lưu của Mỹ năm 1994 do Patrick Read Johnson đạo diễn và John Hughes viết kịch bản, cũng là người sản xuất bộ phim. Với sự tham gia của Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano và Brian Haley. Phim Một Ngày Của Bé – Babys Day Out thuyết minh kể về một ngày phiêu lưu ở bên ngoài của bé Bink 1 tuổi – con cưng của một gia đình triệu phú. Vào một ngày đẹp trời, Bink bị 3 tên tội phạm Eddie, Norby và Veeko bắt cóc. Họ hí hửng vì nghĩ mình sắp vớ được 1 món hời lớn, nhưng đâu ngờ, cũng chính từ đây, những rắc rối đến từ cậu bé mới chỉ biết bò này liên tục ập đến. Cùng xem diễn biến về phim như thế nào.

Một Ngày Của Bé - Babys Day Out (1994)

Xem trailer

Thông tin chung

  • Điểm IMDb:

    6.

  • Đạo diễn:

    Patrick Read Johnson

  • Diễn viên:

    Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano, Brian Haley,...

  • Quốc gia:

    Mỹ

  • Năm

    1994

  • Thời gian ra rạp:

    1 tháng 7, 1994

  • Thời lượng:

    99 phút

  • Loại phim:

    Phim lẻ

  • Thể loại:

    Phim hài hước

Tóm tắt phim

Xin chào các bạn, Bé Bink đẹp trai dễ thương này là con trai của Laraine và Bennington Austin siêu giàu sống trong một biệt thự ở ngoại ô Chicago chính vị vậy bé Bink đã trở thanh mục tiêu của 3 tên cướp. Tuy nhiên ba tên cướp chưa biết rằng đây sẽ là cú sốc tuổi già của chúng. Bé Bink nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ai za sao mà giống nhau thế. Anh zai tóc xù bế cậu nhóc lên thì ối dồi ơi, con chim non hết đi lon ton. Ba tên cướp tên là Eddie, Norby và Veeko, cải trang thành nhiếp ảnh gia trẻ em tới nhà từ tờ báo viện lý do chụp ảnh nên đuổi hết người nhà ra ngoài, nhân lúc đó bắt cóc bé Bink, đưa qua của sổ lên xe bỏ trốn và để lại lời nhắn đòi khoản tiền chuộc 5 triệu đô la và không được báo cảnh sát.
Tuy nhiên, vụ bắt cóc này bọn cướp sẽ bị hành cho ra bã, không phải bởi cảnh sát hay ai khác mà chính là từ Bé Bink vừa dễ thương vừa thông minh này. Trong lúc pha sữa cho Bé Bink, tên đàn em hỏi đại ca, làm sao biết được sữa còn nóng không? Ơ sao ngu thế chỗ nào mẫn cảm nhất thì đam ra mà thử. Và kết quả là... Veeko thử ngay lên cái đầu trọc của Norby. Vậy là Bé Bink được xem biểu diễn đầu công đặc sắc đến từ 2 tên cướp.
Sau khi ăn no Norby đọc truyện "Boo-boo", cố gắng đưa Bé Bink vào giấc ngủ, sau một hồi đọc truyện vô cùng diễn cảm, anh ta đã thành công thao túng tâm lý bản thân, ngủ say sưa mặc cho bỉ vả mặt vẫn không hay biết. Bé Bink đành xem sách 1 mình. Nhìn qua cuốn sách, Bink thấy một con chim trên trang vẽ và sau đó là một con bên cửa sổ; Bink làm theo nó đuổi theo con chim bồ câu lên đến nóc nhà, không may làm rơi nước dãi lên cổ Eddie. Eddie cứ tưởng rằng là tên nhãi đàn em nhỏ liền quay sang thưởng hẳn cho một cái bạt tai. Tuy nhiên sau khi nhìn lên trần nhà, liền hoang mang chạy lên. Lúc này Bé Bink đang bò trên một tấm ván nối từ tòa nhà này sang tòa nhà bên cạnh, Eddie nhanh chóng chạy đến thì .......bốp một cái, anh méo cả hàm. Vừa kịp tỉnh táo lại thì liền bị cú đập thứ 2. Veeko tức giận thay đại ca liền vứt luôn tấm ván, làm mất luôn con đường duy nhất để đuổi theo cậu bé. Bé Bink cười ngây ngô sao đó tiếp tục đi theo chú chim bồ câu. Tui đếm một hai ba cùng nhau nhảy qua nha. Ơ hay anh có đếm sai nhịp nào không mà Eddie lại rơi vào thùng rác vậy. 2 thanh niên hối hả chạy tới hỏi thăm đại ca. Lúc này bé Bink nhìn thấy chiếc xe bus giống như trong sách mà cậu xem liền lên xe. Thấy vậy 3 tên cướp vội vàng lái xe đuổi theo. Đến khi đuổi đến nơi thì lại không thấy cậu nhóc đâu, hóa ra bink đã chui vào chiếc giỏ lải của 1 bà béo. Thấy có 3 tên mê gái bám đuôi, bà béo liền quay lại phang vào đầu 3 tên cướp, đánh cho chúng tơi tả. Lúc này bé Bink cũng đã tới một nhà trẻ, liền được một bảo mẫu bé vào chăm sóc. Cậu bé nhìn tấy 1 chiếc xe đẩy có bình sữa liên chui lên xe người ta, vừa được đẩy di dạo vừa thong dong tu hết bình sữa của người ta. Nào ngờ điểm dừng lần này của cậu lại là sở thú.
3 tên tội phạm cũng đã tìm đến sở thú. Nhanh chóng sang đường nhưng họ lại khó khăn hơn cả một đứa trẻ, hết bị dí bẹp chân lại nhảy ngay xuống hố công trường. Đến khi chật vật vào được sở thú thì họ liền bị sốc vì Bink ở trong ngôi nhà vượn với một con khỉ đột to lớn, hai người đã kết bạn tình huynh đệ với nhau và hứa sẽ không để ai làm bé bị thương. Lúc này Veeko tay dài được phân công đi bắt cậu bé, đang với tay níu lấy dây giày của Bink và kéo cậu ra. Đại ca ơi cứu em... Con khỉ liền đi tới giáng một đòn chí mạng vào tay...ối dồi ôi bàn tay của Veeko có vẻ gãy luôn rồi, nhà tôi ba đời trị các bệnh xương khớp, Veeko cần thì liên hệ ngay với tôi. Tới lượt Norby ra tay, anh nhanh trí lấy cây chổi, luồn vào quần của Bink để kéo ra, nào ngờ chú Khỉ tiễn anh lên trời với một cú đấm. Cuối cùng Eddie đành ra tay. Trong lúc Khỉ và bé Bink đang ngủ, Eddie thò tay vào khung sắt kéo cậu bé, nào ngờ khi ta tỉnh lại, trao cho Eddie tiếng yêu nồng mùi và tiễn anh vào song sắt của một chiếc lồng đối diện. Xin là xin vĩnh biệt. Màn trình diễn tuyệt hảo nhận được vô vàn tiếng vỗ tay tung hô của công chúng.
Nhân lúc cửa sắt phía sau được mở ra, bé Bink tạp biệt anh bạn khỉ lại tiếp tục hành trình phiêu lưu của mình. Còn trong lúc này, mẹ của bé Bink đang vô cùng nhớ con, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt. Quyết định nhờ FBI tìm lại con mình.
3 tên cướp thì đang cố gắng tìm lại Bink để lấy tiền chuộc, chúng phát hiện Bink đang trong bụi cỏ liền đuổi theo, Bink liền chui vào ống cống. Lúc này mới thấy đại ca thông minh, bảo đồng bọn đứng chờ ở đầu cống bên kia nhất định bắt được bé. Quả đúng như vậy, chúng vui vẻ bé bink lên xe nhưng chưa kịp vui mừng thì gặp ngay 2 anh cảnh sát. Cả 3 liền quay đầu ngồi xuống ghế đá công viên, 2 anh cảnh sát tiếng đến trò chuyện, Eddie giấu Bink dưới áo khoác trong lòng, bé bink buồn chán liền chơi bóng liên tục khiến anh ta khóc trong lòng nhiều chút. Chơi chán, Bink lại tìm thấy bật lửa, liền châm lửa lên sưởi ấm con tờ trim. Eddie mồm liên tục đánh vần chữ a rồi lại chữ ô nhưng không dám lên tiếng. Hai anh cảnh sát ghe mùi chim cút nướng bơ thì thèm tính nán lại chút nữa nhưng đang làm nhiệm vụ nên phải quay đi. Sau khi châm lửa nướng thịt, Bink lẻn đi ngay. Để lại Eddie với ngọn lửa bập bùng. 2 tên đàn em thấy vậy liền chạy nhanh tới dập lửa cho đại ca. Veeko thông minh dập lửa bằng cách cho đại ca nằm xuống rồi dẫm liên tục vào chú chim non của Eddie. Pha này thì ngỏm luôn cái cần câu dân số.
Lúc này Bé Bink đã đi tới một công trường. Vừa đến nơi thì ăn luôn cái bánh rán vì quá đói, bất ngờ xe cẩu nâng thanh sắt lên cao. Cả 3 tên thấy thế liền đuổi theo bằng thang máy lên trước đón bắt cậu bé. Veeko tóm lấy được thanh sắt nhưng nào ngờ thanh sắt nghiêng xuống làm ván trượt cho bink. Veeko thì bị treo lơ lủng trên không trung, cánh tay cũng sắp không tụ nổi nữa rồi, lúc này đại ca liền cho Norby đến ứng cứu. Chẳng hiểu cứu kiểu gì mà đu theo luôn, sau khi kéo rách quần người ta thì rơi xuống một tấm gỗ, vừa ngóc đầu lại rơi trúng thanh sắt rồi tiếp tục rơi tự do vào thùng xi măng. Veeko sau khi được cứu thì lại bị ép nhảy xuống thang máy, một cú tiếp đất đỉnh chóp rồi lộn 360 độ vào xe đẩy rồi tiếp tục rơi tự do khỏi tòa nhà và vào thùng rác.
Eddie may mắn nhìn thấy cậu nhóc, đang đắc ý dẫm phải nước miếng cậu bé ngã nhào ra sàn, tiếp theo là một búa thiên lôi trúng đầu. Lòm còm bò dậy, với lấy được sợi dây, ai ngờ lại kích hoạt máy trộn rồi đổ thẳng lên người đại ca. Bé Bink thì lắc đầu ngán ngẩm,người gì mà ngốc thế. Hắn tức giận kêu trời, quyết tâm bắt được cậu bé, nào ngờ sắp thành công thì thang máy lại đi xuống đưa bink chạy thoát. Đại ca đu móc treo đi xuống nhưng đúng giờ công trường tan làm nên anh ta bị treo lơ lủng suốt 1 đêm cho đến khi 2 tên đàn em chật vật đi tới. 3 tên từ bỏ việc bắt Bink và trở về nhà.
Lúc này Cha mẹ của Bink được thông báo về nhiều lần nhìn thấy anh ta trong thành phố và cô bảo mẫu đã suy luận rằng cậu bé đang làm theo cuốn truyện, và rất có thể điểm đến tiếp theo là việc dưỡng lão. Quả đúng như vậy, Họ đã tìm thấy Bink ở đó, cậu bé đang được các cụ vây quanh và hát bài chúc mừng giáng sinh.
Trên đường về nhà, Bink gọi "Boo-Boo" và chỉ tay về phía chiếc đồng hồ. Cha mẹ liền hiểu ngay và báo cho cảnh sát, tóm gọn 3 tên cướp ngu ngốc. họ vô cùng sửng sốt khi thấy mình bị bao vây bởi FBI, đồng thời tìm thấy Bink và bố mẹ anh ấy cũng đứng bên ngoài tòa nhà.
Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, bạn có muốn có đứa con vừa thông minh vừa đẹp trai như bé bink không? bạn thấy bộ phim này thế nào, hãy comment cho mình biết nha. Theo dõi mình để xem thêm nhiều phim hay nữa nhé!

Nhận xét

Cùng xem phim và để lại cảm nhận của bạn nhé!